
29-11-11, 03:44 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|

Ngày tháng qua đi …. Mùa thu trở lại , đêm nay lữ khách về đây đứng trước khung trời kỷ niệm này xưa … nỗi ḷng sâu thẳm …. Tiếng gọi thời gian như mê măi …. Áo em xưa nơi đâu . ...không tiếng trả lời … phía cuối trời xa xôi … vẫn lặng thinh một nửa vầng khuyết như mờ , như đục trong khói sương huyễn hoặc ..
Đêm này em đă ngủ say
Ngàn sau một giấc phôi phai tháng ngày
Để nối tiếp cho tập thơ Ru măi ngàn sau … hôm nay với một thi phẩm mới xin gửi lại những tháng ngày đă xa
Phôi phai
Tháng ngày phôi phai
Tôi c̣n giữ lại h́nh hài của em
Thướt tha vạt áo bên rèm
Thuở nào chờ đợi dưới thềm hoa viên
Nỗi nhớ không yên
Khi nh́n cảnh cũ vô biên nỗi niềm
Vẫn kia một góc trăng huyền
Nửa bờ vơi khuyết nửa miền ở đâu
Khuya nay trời đổ mưa ngâu
Mỏi ṃn cảnh cũ đêm thâu gửi buồn
Lệ trời vẫn măi đổ tuôn
Lệ tôi đầy những si cuồng trái tim
Tiếng đập lặng yên
Máu như cô đặc c̣n nguyên nỗi sầu
Hóa vạn lời đau
T́nh ơi , xa vắng ngàn sau lỗi thề
Đông Ḥa NCH
22.6.2011
|