Chuyến xe nào đưa em đi xa
Chuyến xe đời đưa em đi xa
Gói ghém một mối t́nh hóa đá
Gói ghém những đêm dài tàn tạ
Gửi theo mây , hay theo tháng năm
Chuyến xe này em sẽ về đâu
Qua đại dương mượn người hạnh phúc
Qua đại dương mượn lời gian dối
Phải chăng để quên những ngày xưa
Ta ở lại bên trời dĩ văng
Nhặt chiếc lá thu khắc tên nàng
Nhặt chiếc lá thu nghe t́nh giẫy chết
Khắc khoải trong lời thơ miên man
Chuyến xe này em không trở về
Đời đă mang theo lời định mệnh
Đời đă giữ em trong ngơ tối
Để ta khóc thương đến vạn ngày ..
đông ḥa NCH
11.10.2010
|