bài xướng
Ngọn lửa vừa tàn
Tôi như một ngọn lửa vừa tàn
Nhân thế chỉ là chút bụi than
Chiếc lá hồn nhiên rơi khỏi nhánh
Con chim thảng thốt khóc ĺa đàn
Lặng câm dưới trướng đôi câu liễn
Hờ hững trên tay một cánh lan
Ngơ ngác cơn mưa chiều lạc lơng
Qua hàng mi khép lại b́nh an!
dangphuong
bài họa:
Buồn gửi xuân tàn
(thuận nghịch độc)
Xuôi:
Tàn xuân cảnh vọng bước chân lơ
Ảo mộng t́m nhau đón họa thơ
Lan tím cánh hoài mơ hạ luyến
Phượng hồng hoa rũ khói sương hờ
Đàn mê khúc dạo đêm u tối
Bến vắng mây về lối mịt mờ
Than thở tiếng ai lời khẽ trách
An ḷng viếng lại giấc ơ thờ…!!!
Ngược:
Thờ ơ giấc lại viếng ḷng an
Trách khẽ lời ai tiếng thở than
Mờ mịt lối về mây vắng bến
Tối u đêm dạo khúc mê đàn
Hờ sương bóng rũ hoa hồng phượng
Luyến hạ mơ hoài cánh tím lan
Thơ họa đón nhau t́m mộng ảo
Lơ chân bước vọng cảnh xuân tàn
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
28.11.2011
|