Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #289  
Cũ 01-12-11, 01:01 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Đọc tuyển tập CM đường thi ngứa ngáy,muốn viết
Cô PL mí cô 4 ơi,đây không tính là đường luật,vì nó bị bệnh,nên Vịt không phạm cam kết đâu nha



Vướng


Bới gió đào mây khai quật tôi
Ngỡ ngàng em thốt tiếng ơi hời
Tan ca hút gió con đường vắng
Quá buổi chia trăng chén rượu vơi
Trăm năm xanh mãi ngu ngơ cỏ
Trọn kiếp tím hoài chán ngán trời
Có cụm lục bình sông níu lại
Xua bao nước mắt chẳng hề trôi
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
hoatigon208410 (01-12-11), Nhím con (01-12-11), phale (01-12-11)