Xem bài viết riêng lẻ
  #58  
Cũ 01-12-11, 03:45 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


Rất Hạ


Hạ ơi , mang về đây ngày xưa
mang nắng vàng gió nóng ban trưa
Mang mặt trời đến thiêu mặt đất
mang hương biển về nặng hạt mưa

Hạ ơi , ta chờ mong từ lâu
cánh phượng thắm tươi rực rỡ màu
Nhuộm sân trường cũ ngày vắng lặng
nhuộm hồng đôi mắt em thật sâu

Ta đă một đời mong hạ đến
Để nh́n thấy bầu trời mênh mông
Trưa ngủ say nhắm nghiền đôi mắt
Nghe nhạc ve sầu giữa ngàn thông

Ta cũng một đời mong em đến
Để ôm , bé bỏng một tấm thân
Để hôn lên vầng mi vừa khép
Để thấy ḷng đầy những nhục trần

Đông Ḥa NCH
09.07.07

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (01-12-11), phale (02-12-11)