Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 01-12-11, 03:49 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


bài xướng:


Đường đi không tới


Tôi đi mà chẳng tới bao giờ

Trên đoạn đường hoa lá xác xơ.
Đồi núi nằm yên nghe ră rượi
Phố phường đứng lặng ngó vu vơ
Chôn vùi tâm sự vài chung rượu
Gửi gấm nỗi niềm mấy túi thơ
Đêm gối đầu lên h́nh bóng cũ
Bên hư không lạnh ngắt như tờ!
dp


bài họa:


Muộn thu

(thuận nghịch độc)
xuôi:


Thu cuối bóng tan đă muộn giờ

Luyến lưu hồn mộng ủ vàng xơ
Mù xa ánh liễu sương trăn trở
Lặng khuyết mây chiều gió vẩn vơ
Du nguyệt bến duyên t́m vọng nguyệt
Dạo thơ đêm nhạc diễn ngâm thơ
Ru lời họa khúc thiên t́nh ái
Thu muộn dấu ḷng gửi đến mơ

ngược:


Mơ đến gửi ḷng dấu muộn thu

Ái t́nh thiên khúc họa lời ru
Thơ ngâm diễn nhạc đêm thơ dạo
Nguyệt vọng t́m duyên bến nguyệt du
Vơ vẩn gió chiều mây khuyết lặng
Trở trăn sương liễu ánh xa mù
Sơ vàng ủ mộng hồn lưu luyến
Giờ muộn đă tan bóng cuối thu

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp

13.11.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (01-12-11), phale (01-12-11)