bài xướng"
Sinh nhật Tina
Ngày mai sinh nhật của Tina
Không biết làm sao để tặng quà
Hoa lá đă tàn từ bữa trước
Rượu chè thôi bán mới hôm qua
Xin mời nghe hát rằng đang bận
Muốn gọi uống trà nói quá xa
Chỉ có dăm câu thơ nắn nót
Mà sao chữ nghĩa cũng la đà!
dp
bài họa
Bác P ơi ! H́nh như :
Nghe đâu cái bụng chị Tina
Chẳng muốn chi chi, kể cả quà
Rượu ngọt dư hương hồi tết trước
Bánh kem tủ lạnh từ bữa qua
Sáng ra, bệnh viện vào nhiều bận
Chiều đắm việc nhà ngại ghé xa
Chẳng nhớ văn chương nắn với nót
Kiểu này thơ phú ngược theo đà!
OO
ghi chú:* Chắc bài này hổng phải thơ Đường rùi
bài họa
Chúc Sinh Nhật chị Tina
Muốn ghé nhà ai cũng lỡ đà
Đành thôi cạn chén ở đằng xa
Câu thơ mến chúc xin trao đến
Tấm thiệp thương mừng kính tặng qua
Hạnh phúc đủ đầy dâng thắp nến
Niềm vui trọn vẹn gói làm quà
Giờ thêm một tuổi đời như ư
Môi thắm tươi cười gửi chị “Na”
Diệp Băng Hồ
ghi chú *"Na" này là Tina hay muốn na hết cái ǵ cũng được nha
Băng Hồ làm thơ c̣n ai muốn hiểu sao th́ hiều hà
bài họa
Mừng sinh nhật Tina
Hôm nay sinh nhật chị Tina
Lại đến ngồi bên để thấy quà
Hăm hở xe ḅ tui tới trước
Ốm o cái bụng bước theo qua
Chủ nhân có lẽ nay không bận
Nhà cửa chắc là cũng chẳng xa
Hội Ngộ mấy nàng đừng xí xọn
Chớ mong cản mũi lăo kỳ đà
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
15.11.2011
|