
01-12-11, 06:40 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Nhớ Em
Nhớ lại mùa thu trước c̣n vui
Có lẽ em đă quên dáng người
Để cho anh mang đầy nỗi nhớ
Từng đêm tha thiết một ḿnh thôi
Nhớ , lại nhớ vầng trăng đêm khuya
Biết sẽ ngắm với ai bây giờ
Biết sẽ gọi tên em lần nữa
Mà nghe trái tim ḿnh bơ vơ
Khi thời gian đă cuốn trôi về
Khi lời em nói t́nh thôi đam mê
Khi ḷng anh nghe đầy băng giá
Giọt nước mắt rơi trong tái tê
Nhớ ngày cũ vẫn c̣n bên em
Tay cầm hoa cài lên tóc xinh
Bến trăm năm ước bao lời nói
Giờ đây đă tan giấc mơ t́nh
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
15.11.2011
|