Chủ đề: Giấc Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #88  
Cũ 01-12-11, 06:41 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định




Tình xưa buồn vọng
(thuận nghịch độc)
xuôi:

Câu hò tiếng hát giọng như vờ
Giọng lỡ ngân hoài khúc oán thơ
Đầu hạ nhớ em tình ái vọng
Cuối mùa thương đợi cảnh thu chờ
Màu phai nắng rũ hồn tha thiết
Bóng nhạt hương thầm lệ vẩn vơ
Dâu bể kiếp người đời lẻ bến
Nhàu phai tóc trắng sợi giăng hờ

ngược:

Hờ giăng sợi trắng tóc phai nhàu
Bến lẻ đời người kiếp bể dâu
Vơ vẩn lệ thầm hương nhạt bóng
Thiết tha hồn rũ nắng phai màu
Chờ thu cảnh đợi thương mùa cuối
Vọng ái tình xưa nhớ hạ đầu
Thơ oán khúc hoài ngân lỡ giọng
Vờ như giọng hát tiếng hò câu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.11.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (01-12-11)