Chủ đề: Giấc Thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #89  
Cũ 02-12-11, 09:43 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Hương sầu gửi đông
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Hương nhụy thoảng say mộng gửi mơ
Lạnh thêm khuya vắng cảnh đông chờ
Vương đầy hạt lựu sao viền bóng
Sóng rũ mây mưa gió cuộn bờ
Sương khói lạc mùa nghe nhớ loạn
Bước chân neo gậy thả sầu vơ
Đường sau lối cũ đêm trăng vọng
Thương gửi biển đời tóc trắng phơ

Ngược:

Phơ trắng tóc đời biển gửi thương
Vọng trăng đêm cũ lối sau đường
Vơ sầu thả gậy neo chân bước
Loạn nhớ nghe mùa lạc khói sương
Bờ cuộn gió mưa mây rũ sóng
Bóng viền sao lựu hạt đầy vương
Chờ đông cảnh vắng khuya thêm lạnh
Mơ gửi mộng say thoảng nhụy hương

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (02-12-11), phale (02-12-11)