Xem bài viết riêng lẻ
  #60  
Cũ 02-12-11, 11:29 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


Buồn thu


Bầu trời nhuộm vàng lá thu
Đời em theo ḍng kỷ niệm
Ôi , bến trần gian phù phiếm
Có phải cho em giọt lệ buồn

Đêm nay mưa ướt trần gian
Giọt nào âm thầm rơi xuống
Để bàn tay em luống cuông1
Hứng lấy giấc mơ ngày xưa

Ôi, giấc mơ lần cuối cùng
Em với người nụ hôn ấy
Em rướn người cố đón lấy
nhẹ nhàng giọt mật ái t́nh

Rồi một ngày đời vắng nhau
Em trở về nơi thương xót
Run từng ngón tay ngà ngọc
Nhặt nỗi buồn giữa mùa thu ....

đông Ḥa NCH
18.10.2010

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (02-12-11), phale (02-12-11), úm_bala (04-12-11)