Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #291  
Cũ 03-12-11, 10:58 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Tôi và nghệ thuật




Trưa hì hụi ghép những câu tếu táo
Tôi vô tình phác hoạ nửa bức tranh
Nửa bức tranh màu đen
Bực mình ném luôn vào góc

Chiều lãng đãng gặp đứa trẻ con đang khóc
Tôi ngồi cạnh dỗ dành
Bé càng khóc to,khóc rất thất thanh
Chống cằm tôi ngồi chưng hửng

Đêm lóc cóc trên bàn phím
Tính gõ một bài rất thê lương
Sáng mai ra chẳng biết đâu chừng
Box thư giãn chình ình bài thơ đó
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bóng Đêm (21-02-12), Cá chuồn (13-12-11), hoatigon208410 (03-12-11), kehotro (13-12-11), luuhangiang (06-12-11), Nhím con (03-12-11), Sa Thạch (14-12-11), úm_bala (04-12-11)