
27-05-10, 04:25 PM
|
 |
CM Nhị Thập Tam Khôi
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi khungbotinhyeu
Đánh bài ^^
Mắc nợ thời ta dựng chiếu bài
Xem chừng đỏ số một lời hai
Anh Chuồn sănh thủ đôi già chống
Cậu Bố thùng công cặp ách gài
Chẳng phé nàng Lê rầu thúi ruột
Không đường lăo Hạc đỏ bừng tai
Làm xâu bác Thụy cười the thé
Chéo cẳng ngồi chơi cũng đủ xài
KBTY
----------
Anh Chuồn : Cá Chuồn
Bác Thụy : Tường Thụy
- Trong lúc cao hứng KB đem quư danh các bạn thơ vào bài , nếu có ǵ không đúng xin lượng thứ .
|
KBTY đă dùng tên mọi người rồi, VMT gọi tên quân bài nhé !
CẤM BÀI
Cấm tiệt từ đây chớ bạc bài
Tan nhà nát cửa …có lần hai ?
Ôm đầm suốt sáng thân x́ rách
Kẹp hẻo thâu đêm phận ách gài
Ba bịnh vễnh râu thèm vuốt mũi
Má ù rung cẳng khoái sờ tai
Cù đôi cứ thế bồi thêm nữa
Cạn dách nào mơ bạc nhép xài.
|