Xem bài viết riêng lẻ
  #61  
Cũ 04-12-11, 04:07 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Biển dại


Biển vẫn đó những bờ cát dài
Ta ngồi đây thương nhớ về ai
Mộng phù du chất đầy sỏi đá
Hoang vu với tháng năm miệt mài

Tình yêu hỡi , bao giờ trở lại
Tình yêu ơi , có thấy hình hài
Của một người xa xôi tự thuở
Của một người vẫn còn đang say

Ôi , có phải đời ta mê mãi
Bởi vì đâu định mệnh an bày
Mang đời ta chia xa hai lối
Bước đi thương xót vẫn nằm đây

Biển vẫn đó những ngọn sóng cuộn
Đang thét gào khắp cả trùng dương
Có phải vẫn còn mang lời trách
Của người xưa từ cõi muôn trùng ....

đông hòa NCH
24.9.2010


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)