
05-12-11, 08:14 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Thu xưa
Vầng sáng đă phai khi ngày đến
Giọt nước mưa đầy trên lối xưa
Ngàn lá vẫn nghe mùa thu gọi
Em đâu rồi , em có hay chưa ?
Từng bước theo về miền đá cuội
Ngỡ vầng trăng thề đă vỡ đôi
Ngày xa em để buồn tâm trí
Bây giờ ta thành kẻ tội đồ
Vầng sáng khói thu che mờ lối
Rừng phủ lá thông che đỉnh đồi
Và em thấp thoáng trong màn tối
Ngỡ như cúi đầu trút lệ rơi
Ta bỗng nghe tâm hồn nhói đau
Mùa thu trái tim thêm nghẹn ngào
Mùa thu xưa bao giờ về nữa
Ngày có em đời vui biết bao ...
đông ḥa Nguyễn Chí Hiệp
06.09.2009
|