Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #37  
Cũ 06-12-11, 10:30 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định Đôi bỜ

mưa rơi đẩm suối tóc mềm
chiều buông nỗi nhớ ước thêm tháng ngày
em về có gió heo may
mây đưa lối nhỏ bàn tay đợi chờ
dáng gầy lấp lánh trăng mơ
đôi bờ thương nhớ khép hờ t́nh anh
phập phồng nguyệt ẩn non xanh
anh xin hóa đám mây lành bên em


l.h.g.6.12.11

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 06-12-11 lúc 10:44 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoatigon208410 (06-12-11), Nhím con (07-12-11), phale (06-12-11)