Đêm nay tôi lại nhớ em , hình như nỗi nhớ ấy thấm sâu trong trái tim … tôi vẫn mường tượng dáng em đi về phía biển … nơi ấy thật hiền hòa với cát trắng bạt ngàn … ngồi bên em , tôi nghe cõi lòng ngập tràn hạnh phúc . Giấc mơ tình ái ngắn ngủi , em đi về nơi xa … tôi quay về trong kỷ niệm mà nghe trái tim vỡ nát ….
Đêm nay tôi lại nhớ em , hình như nỗi nhớ ấy thấm sâu trong trái tim … tôi vẫn mườn tượng dáng em đi về phía biển … nơi ấy thật hiền hòa với cát trắng bạt ngàn … ngồi bên em , tôi nghe cõi lòng ngập tràn hạnh phúc . Giấc mơ tình ái ngắn ngủi , em đi về nơi xa … tôi quay về trong kỷ niệm mà nghe trái tim vỡ nát ….
Để tiếp nói cho tập thơ “Ru mãi ngàn sau” xin gửi đến quý vị thi phẩm mới mang tên:
Vô Biên
Lại nhớ về em
Chờ đêm ngắm ánh trăng huyền lẻ đôi
Vạn bóng sao trôi
Nơi đâu giấc mộng đợi tôi trở về
Nhớ cảnh chiều quê
Có em vui sống tỉ tê suốt ngày
Tình ái mê say
Nụ hôn dịu ngọt cùng xây giấc nồng
Suốt cả trời đông
Ước thiên vạn kỷ vẫn còn có nhau
Lướt sóng ba đào
Con thuyền tình ái lạc vào bến mơ
Lặng giữa sương mờ
Môi nào e ấp có chờ để trao
Tỉnh giấc chiêm bao
Lệ rơi đầy cả niềm đau vô bờ
Đẫm cả lời thơ
Khiến cho trời đất dật dờ tháng năm
Tận cõi xa xăm
Linh hồn mòn mỏi như tằm hết tơ
Gục chết giữa bờ
Nơi đâu cát bụi như vừa hóa thân
Từ biệt cõi trần
Về nơi vô hối mà than trách mình
Hương khói hoặc huyền
Nỗi sầu chôn kín đến nghìn thu sau …..
Đông Hòa NCH
16.7.2011
|