
07-12-11, 08:01 PM
|
 |
CM Tứ Quái
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh
Hồi đó ḿnh cũng làm thơ lăng mạng hoa lá cành lắm,hay họa thơ với một chị,ai ngờ làm chồng chị ấy ghen.Cứ ân hận măi,giá như ḿnh đừng họa,chị ấy đă không bỏ thơ.Giờ không biết chị ở đâu,ḿnh vẫn nợ chị một lời xin lỗi 
|
Ai ghen với " thơ " là "hèn " và cũng chứng tỏ 1 điều người đó không thương yêu , tôn trọng và nhất là không có niềm tin vào người yêu hay vợ / chồng ḿnh
Sự nghi ngờ luôn luôn ẩn hiện len ngang lấn dọc vào trong cuộc sống đôi lứa như thế th́ thử hỏi ...hạnh phúc sẽ có hay không ???
|