Quote:
Nguyên văn bởi lehuuhau
góp bài mời họa cũng các thi hữu,để trao dồi thêm kinh nghiệm làm thơ
Đêm buồn lặng lẽ ngắm trăng mơ
Leo lét vì sao khuất lượn lờ
Nâng chén rượu đào ngâm khúc nhạc
Cạn chung trà đắng thả vần thơ
Thi nhân ghé đó người còn đợi
Bằng hữu về đây kẻ vẫn chờ
Thưởng nguyệt đêm thâu lòng nhớ bạn
Men tình ngày ấy mãi ngẩn ngơ
lehuuhau
|
bài họa
Sầu nguyệt
(thuận nghịch độc)
Xuôi:
Lầu nguyệt cảnh khuya liễu vọng mơ
Khuyết xa vầng trắng thoảng trôi lờ
Âu lòng nỗi nhớ mong ngày tháng
Dại bút hồn vương nét chữ thơ
Dầu dãi bước chân vùi bước đợi
Hững hờ sông biển dạo sông chờ
Đầu sương bến vắng trời nghiêng ngả
Lầu nguyệt vấn sầu thả mắt ngơ
Ngược:
Ngơ mắt thả sầu vấn nguyệt lầu
Ngả nghiêng trời vắng bến sương đầu
Chờ sông dạo biển sông hờ hững
Đợi bước vùi chân bước dãi dầu
Thơ chữ nét vương hồn bút dại
Tháng ngày mong nhớ nỗi lòng âu
Lờ trôi thoảng trắng vầng xa khuất
Mơ vọng liễu khuya cảnh nguyệt lầu
Lưu Vĩnh Hiệp
09.12.2011
Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 09-12-11 lúc 01:19 PM
|