Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-12-11, 02:18 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Quê hương nhớ mẹ (thuận nghịch độc)



Quê hương nhớ mẹ
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Hương quê đất mẹ đón chờ anh
Lại đến mùa thu khói trắng manh
Vườn rũ bóng mơ trời lặng gió
Dấu soi trăng khuyết ảnh treo cành
Thương vùi mắt dại môi khô tái
Tưởng vọng hồn xưa biển nhạt xanh
Thường nguyệt cảnh khuya đêm trở bước
Hương quê đất mẹ nhớ về anh

Ngược:

Anh về nhớ mẹ đất quê hương
Trở bước đêm khuya cảnh nguyệt thường
Xanh nhạt biển xưa hồn vọng tưởng
Tái khô môi dại mắt vùi thương
Cành treo ảnh khuyết trăng soi dấu
Gió lặng trời mơ bóng rũ vườn
Manh trắng khói thu mùa đến lại
Anh chờ đón mẹ đất quê hương

Lưu Vĩnh Hiệp
11.12.2011

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 11-12-11 lúc 02:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (11-12-11)