Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #111  
Cũ 11-12-11, 02:53 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


102.-
BUỒN

Thi thoảng vào ra cũng có người
Bởi trời hạn hán khiến khô môi
Bâng khuâng ngơ trước không hoa bướm
Xao xuyến vườn sau lặng đất trời
Suy thịnh phút giây như nắng gió
Nổi ch́m năm tháng tựa tṛ chơi
Cố nhân c̣n nhớ xin về lại
Nhấp chén rượu t́nh măi chẳng thôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (11-12-11)