Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 12-12-11, 10:37 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cảm

Quê ḿnh băo gió lại tràn sang
Nước ngập mênh mông trắng cả làng
Ghế, tủ dăm đồ nào kịp cất
Chăn, giường, mấy thứ cũng chưa mang
Thôn trên sóng đập vùi cây khế
Xóm dưới cường lên lật gốc bàng
Rắc khổ thiên tai năm mấy bận
Đâu c̣n thánh thót giọng ḥ vang

Nắng Quái
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (12-12-11), pumanew (12-12-11), Thành Phạm (05-04-16)