Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2683  
Cũ 13-12-11, 03:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chiều

Chiều không nắng cũng không mưa
Mây không lơ lửng... mây vừa vừa thôi
Thời gian nửa đứng nửa ngồi
Ta bỗng dưng nửa ngậm ngùi vô duyên

Lá vàng dăm chiếc rơi nghiêng
Con chim sẻ nhỏ vừa chuyền cành đi
Cà phê nhỏ giọt xuống ly
Mới hay cũng có đôi khi đá buồn

Chiều rơi trĩu cánh chuồn chuồn
Nửa chừng rướn nửa chừng buông nặng ḷng
Và ta thừa thăi căn pḥng
Chợt như hồn đă rêu phong bao giờ...

PL 13.12.11

Lần sửa cuối bởi phale; 13-12-11 lúc 04:09 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (13-12-11), hoatigon208410 (13-12-11), mimosa (13-12-11), Nhím con (13-12-11), tra sua (16-12-11), Vịt Anh (13-12-11)