Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #293  
Cũ 13-12-11, 09:47 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Giàu nghèo


Anh trọng tài V-league
Tháng sơ sơ hai chục
Than nghèo
Vì nghèo mới thổi còi thất đức

Anh công nhân cơ cực
Rủ bạn đi uống bia
Bảo không say không về
"Mới nhận lương mà,hôm nay tụi mình giàu có"

Thửa áo béo lượn phố
Nhìn mấy gã thời trang
Lè lưỡi

Xòe ví ra,còn trăm rưỡi
Ai da
Nhiều tiền hơn ví cảnh sát giao thông
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 13-12-11 lúc 09:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Bóng Đêm (21-02-12), Cá chuồn (13-12-11), hoatigon208410 (13-12-11), kehotro (13-12-11), luuhangiang (01-01-12), Nhím con (13-12-11), Sa Thạch (14-12-11), Shrek (13-12-11), úm_bala (17-12-11)