Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #255  
Cũ 15-12-11, 11:44 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ mẹ

Đêm dài nhớ mẹ quá chừng thôi
Nỗi nhớ như chuông gơ vạn hồi
Ngó nguyệt mơ h́nh rưng gió thoảng
Trông đèn tưởng bóng lặng giờ trôi
Thiên đường khói phủ vời tay níu
Trần thế sầu loang lạnh chỗ ngồi
Mỗi độ Vu Lan, cài đóa trắng
Ầm thầm tiếng “Mẹ” giữa bờ môi…

PL 15.12.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (22-01-12), hahaha (15-12-11), hoatigon208410 (15-12-11), Nhím con (16-12-11), tra sua (10-01-12), úm_bala (21-01-12), Vịt Anh (15-12-11)