Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 15-12-11, 07:09 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định T́nh quê hương (thuận nghịch độc)



T́nh quê hương
(thuận nghịch độc)

Quê hương nắng lợp bóng xanh đồng
Đẹp ư lời thơ hóa cảnh không
Về lại bước chân khoèo thả ngược
Viếng qua đ̣ dọc cuốn quay ṿng
Mê hoài giấc mộng t́nh an phận
Thức tỉnh hồn say chuyện giữ pḥng
Kề cận bến chiều vương vấn măi
Quê hương nắng nhẹ thoảng mơ ḷng

Lưu Vĩnh Hiệp
14.12.2011
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Cá chuồn (16-12-11), Nhím con (16-12-11)