Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 16-12-11, 08:41 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Xuân mỏi mong (thuận nghịch độc)




Xuân mỏi mong

(thuận nghịch độc)

Ngày tháng những mong vẫn sống đời

Đợi chờ ai vọng nỗi buồn rơi
Bay đầy nắng họa mùa nhân thế
Đắm măi hồn say sóng biển khơi
Cay đắng lệ xa t́nh lỗi hẹn
Vấn vương chiều muộn phố t́m chơi
Nay về gửi lại sầu lưu luyến
Thay đổi cảnh xuân gió bă bời

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp

14.12.2011

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (17-12-11)