
16-12-11, 09:32 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Bến xuân đ̣ muộn (thuận nghịch độc)
Bến xuân đ̣ muộn
(thuận nghịch độc)
Xuôi:
Đào xuân cảnh đẹp nắng hanh vàng
Chậm sáng trời hừng sương khói tan
Xao nhẹ gió đùa mây khuất lặng
Thẳm xa đường muộn bóng mờ lam
Đau ḷng khách gửi buồn nhân thế
Mỏi bước đời vương tóc trắng ngàn
Dào dạt sóng ru chèo ngược nước
Màu xanh cảnh cũ bến đ̣ sang
Ngược:
Sang đ̣ bến cũ cảnh xanh màu
Nước ngược chèo ru sóng dạt dào
Ngàn trắng tóc vương đời bước mỏi
Thế nhân buồn gửi khách ḷng đau
Lam mờ bóng muộn đường xa thẳm
Lặng khuất mây đùa gió nhẹ xao
Tan khói sương hừng trời sáng chậm
Vàng hanh nắng đẹp cảnh xuân đào
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
15.12.2011
|