Chủ đề
:
Lục bát tiếp 2 chữ cuối
Xem bài viết riêng lẻ
#
26
28-05-10, 11:40 PM
Bụi đường
Member
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
phale
Thảm năo quá Lonely ui...
Với đời có vạn niềm vui
Cớ sao bạn lại đơn côi một ḿnh..
Vui lên nè Lonely...
Cho em xin bon chen một chút nè,
Một ḿnh ngóng ánh trăng treo
Ngắm quỳnh trắng rọi bóng theo gió lùa....
Signature:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
phale
(28-05-10)
Bụi đường
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Bụi đường
T́m bài gửi bởi Bụi đường