Chủ đề: Về quê
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 19-12-11, 01:41 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Về quê
Mược vần BHTQ tặng 4

Đáp xuống sân bay nắng ngả tà
Bao niềm lẫn lộn khuấy ḷng hoa
Nh́n quanh tấp nập xe ngh́n chiếc
Ngoảnh lại lô nhô phố vạn nhà
Nhớ mẹ rưng rưng ngày nhập cảnh
Thương ḿnh tủi tủi phút hồi gia
Về trong ấm áp ṿng tay bạn
Đất tổ bùi ngùi ủ lấy ta…

PL 17.12.11


thân họa

Họa xuân
(thuận nghịch độc)

Thi họa nét xuân khởi bút tà
Diệu huyền đêm nhạc kết ngàn hoa
Kỳ duyên thỏa nguyện lời thành ư
Cảnh họa vui ca tiếng trước nhà
Nhi liễu nhớ hoài trăng khuyết ảnh
Khách cô thương vọng bước hồi gia
Si t́nh cơi mộng mơ cùng đến
Thi họa nét xuân lại gửi ta

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
04.11.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 19-12-11 lúc 01:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Cá chuồn (19-12-11), Nhím con (19-12-11), phale (19-12-11), pumanew (19-12-11)