Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 20-12-11, 12:15 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Biển đông đêm đợi (thuận nghịch độc)



Biển đông đêm đợi
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

U tối cảnh khuya biển cuối đông
Biệt ly đêm trắng rũ mơ lòng
Mù khơi bóng núi mây xa khuất
Nhẹ khuyết bờ trăng bến đợi mong
Ru mãi nhạc say hồn thoảng mộng
Dại thêm môi ứa lệ sương phòng
Lu mờ mắt vọng trời thương nhớ
Tù ngục cõi đời xót cảnh không

Ngược:

Không cảnh xót đời cõi ngục tù
Nhớ thương trời vọng mắt mờ lu
Phòng sương lệ ứa môi thêm dại
Mộng thoảng hồn say nhạc mãi ru
Mong đợi bến trăng bờ khuyết nhẹ
Khuất xa mây núi bóng khơi mù
Mơ lòng rũ trắng đêm ly biệt
Đông cuối biển khuya cảnh tối u

Lưu Vĩnh Hiệp
19.12.2011

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (20-12-11)