Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #175  
Cũ 20-12-11, 06:12 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


150.- L̉NG KHUYA

Khuya ơi, khuya lặng lẽ
Trong ḷng kẻ cô đơn
Trăng ơi, trăng úa vàng
Giữa hồn đau t́nh xót.

Mưa rơi sao đột ngột
Rớt buốt lạnh đời ta
Gió ơi sao xót xa
Xé ḷng chiều đơn lẽ.

Đêm cô liêu lạnh giá
Cất chén sầu đầy vơi
Ngàn năm vẫn một lời
Yêu em đến vạn kiếp.

T́nh đau ḷng trở giấc
Giọt sầu nặng hồn côi
Sợi buồn giăng nơi nơi
Thiên thu mờ nhân ảnh.

Trăng thôi, trăng khuất bóng
Ta khóc dưới ánh tàn
Sầu chảy dài miên man
Giữa ḷng đau t́nh vỡ...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (20-12-11)