
22-12-11, 08:44 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
38.
CỐ HƯƠNG
Về lại cố hương lúc xế chiều
Lối ṃn hoen trải xóm cô liêu
Bờ đê hoa tím đều nghiêng đổ
Góc ruộng lúa vàng cũng ngă xiêu
Nước ngập băo giăng buồn mấy nỗi
Lũ dâng mưa phủ khổ bao điều
Nh́n mà chua xót thương quê mẹ
Bất chợt mi cay khóc thật nhiều
Tiểu tử khờ
NHỚ NGƯỜI NGỌC
Quê xưa ẩn hiện giữa sương chiều
Ôi nhớ làm sao thuờ mộng liêu (*)
Thấp thoáng ai kia xoe mắt nhớ
Lăng xăng ḿnh nọ thấy hồn xiêu
Cung vàng khóa sắc đau muôn lối
Điện ngọc cầm duyên khó vạn điều
Cứ ngỡ mới là hôm nào đó
Nào hay cũng đă mấy thu nhiều
HANSY
_________
(*) Mộng liêu trai
|