Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #182  
Cũ 22-12-11, 08:48 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


154.- YÊU...

Anh yêu, yêu măi không thôi
Tim anh khẽ nhịp những lời t́nh ca
Lời thơ là bướm, là hoa
Trao em nồng mặn với bao la t́nh.

Em như sắc nắng b́nh minh
Ấm ḷng cho kẻ chân t́nh tiếng yêu
Mấy thương, trao gởi đă nhiều
Mấy yêu, xin chút phiêu diêu cơi t́nh..

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (23-12-11)