Sáng nay con gái biết mẹ đi thi hát, con phán một câu gọn lỏn " con biết Mẹ sẽ thua", chỉ là v́ con gái rất ghét Mẹ cứ mỗi lần nghe nhạc là hát ong ỏng theo. Sáng sớm lấy xe chạy đi công việc, thấy cái bảng cấm quay đầu, nhưng vội quá, cũng nghía thử có mí ảnh đâu đó không rồi quay lẹ...ai ngờ mí ảnh núp từ xa, mời chị vào nhẹ nhàng. Và mất một chầu cà phê ăn sáng cho mí ảnh. Nghĩ trong bụng hôm nay là một ngày không may mắn...thôi thi cử chắc nhắm cái giải Tím tài trợ là ok rồi. 9g45 có mặt, vừa đói,vừa khát...hát thử không ra hơi. Dr Minh nói uống lon bia vô hát mới nổi...ok,th́ 1 lon bia...và bẳt đầu bốc hơi . Nhờ BGK( anh TeacherABC, anh Boy, anh chơi Organ) ưu ái, các anh chị thương công B chạy tới chạy lui lo hậu cần nên....cuối cùng B giành giải nhất từ tay anh Yếu. Em xin cám ơn BGK, cám ơn nhà tài trợ chị 4Q, các anh chị NV và cám ơn 2 bạn múa phụ họa bài thi chung kết cho B nhiều nhiều. Một ngày vừa xui vừa hên và rất vui !
Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 25-12-11 lúc 12:54 AM
|