HÔm qua ḿnh chỉ đi tới đi lui mà cũng đừ cả người... ngủ một giấc mới khỏe khoắn ngồi hồi tưởng hôm qua...
9.00, Anh Tra gọi:
- Cà phê đi..
- Anh ra Aroma luôn đi..
- OK 15 phút nữa có mặt ở đó...
Nghe anh Tra gọi, PL mới yên tâm là anh ấy có mặt, v́ hôm qua anh ấy c̣n nhắn:
- Không biết anh về kịp không?
- Anh mà không có mặt là PL khóc trôi anh ra sông SG luôn í chứ...
Chắc sợ bị trôi sông mà anh ấy đă ba chân bốn cằng xong việc công, tư để tham gia Idol hôm nay...
Cũng đỡ buồn phần nào cho tin nhắn trước đó từ SR:
- Em bị bệnh rồi chị ơi, nằm một chỗ, không dạy nổi...
Đọc xong mà tiếc, SR có một giọng hát nhẹ nhàng, mượt mà mang âm hưởng Miền Tây sông nước mênh mênh, mang mang.... Mà PL cứ giọng hát hay là ghiền nghe... Sao bệnh đúng lúc thế SR oai...
9.30, điện thoại từ Admin MoonRiver:
- Ra đó chưa, thí sinh đến hết rồi mà BTC chưa thấy đâu ḱa...
- PL chuẩn bị đi nè...
- Gần hay xa nhà PL?
- Mất 5 phút thôi..
...
Moon tuy trông rất lặng lẽ trên diễn đàn, nhưng sự kiện nào của NV cũng quan tâm, lo lắng từ xa. Đó là tố chất của một người quản lư Moon nhỉ? Một lời hỏi thăm cũng lên dây cót tinh thần cho bạn bè...
|