Xem bài viết riêng lẻ
  #338  
Cũ 25-12-11, 07:13 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cà phê Aroma cách nhà PL khoảng 5 phút xe máy nhưng đến khi Bụi thông báo địa điểm thi hát PL mới biết quá cà phê này. Đây là quán cà phê máy lạnh nên trông từ bên ngoài kín mít, không hấp dẫn gọi mời như những quán sân vườn...

Nhưng vừa đặt chân vào trong quán, PL đă thấy thích khung cảnh trang trí ở đây. Bàn ghế màu sắc trang nhă, được bày biện thoáng đăng. Có một pḥng, bày theo kiểu bệt. Chắc tại ban ngày nên quán ít khách, yên tĩnh, thanh b́nh khác hẳn với không khí bên ngoài.

Sân khấu hát với nhau nằm ở lầu 2 của quán với lối cầu thang lên tương đối hẹp, lót thảm đỏ...

Gọi cho anh Tra:

- Anh ngồi đâu vậy?

Th́ đă thấy anh Tra xuất hiện ở cánh cửa:

- Trời ơi, thí sinh đến từ lâu mà BTC giờ mí đến...
- Hic...

Pḥng hát với nhau rộng, đèn mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ thấy 3H hôm nay ăn mặc thật lịch sự. Lên đồ trông cũng đẹp trai í 3H nhỉ?

- Lát nữa 3H đi đón khách ở sân bay...
- Hèn chi...
- Rồi sẽ quay lại thi... chung kết...
- Tự tin dễ sợ...

Trong pḥng c̣n có một người PL chưa gặp bao giờ, đi cùng 1 em bé.. Anh Tra:

- Anh đến là biết ngay anh Chằn..
- Trời, anh Chằn đây hả? Trẻ trung phong độ thế này cơ mà... Anh lên hồi nào?
- 2 ông cháu lên từ tối qua...

Anh Chằn trước đó cũng có liên lạc với PL qua điện thoại về các vấn đề liên quan đến Idol, đă cảm nhận là anh Chằn trẻ trung, năng động, nhưng không nghĩ là anh ấy trẻ như thế này... H́nh như thơ làm cho người ta trẻ hay sao í anh Chằn nhỉ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (25-12-11), CM4Q (25-12-11), DR MINH (25-12-11), hahaha (25-12-11), hoabeodai (28-01-12), hoatigon208410 (25-12-11), Mỹ Duyên (26-12-11), Nhím con (26-12-11), Sa Thạch (25-12-11), TeacherABC (25-12-11)