
31-12-11, 09:00 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
|
|
Hạt Sương Mai
(họa Vô Tình-XHĐT- thơ NSCĐ)
(ntd-mltn 438)
Ngọc Tiên
[Thơ Đường] Vô Tình [Xướng họa Đường Thi NSCĐ]
Hạt Sương Mai - Nguyệt Viên
http://www.daovien.net/t5131-topic#35511
Ngoài kia lóng lánh hạt sương mai
Những đoá tầm xuân cũng nở đài
Há kém lan hồng bên ngõ bạn
Nào thua cúc đỏ cạnh vườn ai
Lâng lâng ngỡ vị nồng hoa sứ
Phảng phất như hương ấm nụ nhài
Cảnh đẹp bình mình vừa ló dạng
Sau triền khói bếp tỏa còn cay
Giọt Sương Mờ
(họa Vô Tình-XHĐT- thơ NSCĐ)
(ntd-mltn 439)
[Thơ Đường] Vô Tình [Xướng họa Đường Thi NSCĐ]
Hạt Sương Mai - Nguyệt Viên
Hạt Sương Mai
Gió nhẹ ôm cành hỏi nhánh mai
Sao luôn khép nụ ẩn trong đài
Cho anh bướm khổ vì yêu bạn
Khiến bọn ong buồn bởi nhớ ai
Chẳng tỏa hương thơm cùng chị cúc
Không khoe sắc đẹp với em nhài
Xuân qua một thoáng rồi đi mất
Để giọt sương mờ nhỏ chút cay
ntd
Ngại Chi
(họa Chơi Vơi-dongsuoixanh)
(ntd-mltn 440)
Ngọc Tiên
[Lục Bát] Cho em - Trang 2
Lo gì sóng gió chông chênh
Đã yêu chẳng ngại thác gềnh cách ngăn
Hai phương trời nhớ sẽ gần
Đôi tim hòa nhịp thì ngần ngại chi
Hên... xui
(thơ Vui- NT)
(ntd-mltn 441)
Ngọc Tiên
Hên... Xui
Về mái nhà xưa thảm thấu trời
Đang buồn chợt có tiếng gì rơi...
Giật mình quay lại tìm dáo dác...
Lượm được vài xu toét miệng cười
Không Phải Là Mơ
(thơ NT)
(ntd-mltn 442)
Ngọc Tiên
Không Phải Là Mơ (thơ ĐL- mltn)
Không Phải Là Mơ
Ơ kìa chợt thấy dáng anh tôi
Len lén nhìn sang… thật đúng rồi
Với nỗi mong chờ nồng ánh mắt
Cùng niềm nhớ đợi thắm bờ môi
Vui thêm một phút đừng nhanh lướt
Thích lắm vài giờ hãy chậm trôi
Quá đủ cho lòng lưu luyến mãi
Đong đầy hạnh phúc cả đời thôi!
Đó Là Sự Thật
(họa Không Phải Là Mơ - thơ mltn)
(ntd-mltn 443)
Không Phải Là Mơ (thơ ĐL- mltn)
Không Phải Là Mơ
Rõ ngốc khi nhìn lại tướng tôi
”Em đâu?”... Bỗng: “Dạ, thấy anh rồi”
Bờ mi khẽ nhíu hờn đôi mắt
Nét mặt hơi cười giỡn khóe môi
Khoảnh khắc vừa qua xin trở lại
Thời gian mới đọng hãy dừng trôi
Làm sao có thể nào quên được
Dáng của em hoài, mãi nhớ thôi...!
ntd
Lối Cũ Chờ Ai
(họa Cặp Bến Mơ-THNN)
(ntd-mltn 444)
Ngọc Tiên
[Thơ Đường] Nỗi buồn
Ghé lại nơi xưa dõi mắt chờ
Đi tìm kỷ niệm chuỗi ngày thơ
Đìu hiu gió thổi sân vườn lạnh
Quạnh quẽ mưa bay ngõ phố mờ
Nhặt ánh sao thưa hồn lạc lõng
Ôm vầng nguyệt khuyết dạ chơ vơ
Bâng khuâng dệt những hương tình cũ
Ngược lối quay về thuở mộng mơ
Khắc Khoải Chờ
(họa Cặp Bến Mơ-THNN)
(ntd-mltn 445)
[Thơ Đường] Nỗi buồn
Một tiếng đàn như khắc khoải chờ
Đêm về nối lại mảnh tình thơ
Khi trăng mới mọc đường chưa tỏ
Lúc nhạc còn say phím đã mờ
Nốt giận dây chùng so lẩn thẩn
Cung sầu điệu lỗi bấm vu vơ
Nghe trong dạ lấp tràn nhung nhớ
Chợt tỉnh thôi đành phủi giấc mơ
ntd
Lão Thích Đùa (1)
(thơ ntd)
(ntd-mltn 446)
Lão Thích Đùa (1) - Nguyệt Viên
[Thơ Đường] Lão Thích Đùa (1)
Lão Thích Đùa (1)
Một cụ lưng còm, dáng khẳng khiu
Râu dê, mũi quạ, mắt liu điu
Lô nhô mấy cọng chân mày đểu
Lập cập hai hàm răng giả điêu
Bụng khó khăn sao, nhìn đã hiểu
Tim mau mắn lạ, gặp liền yêu
Đàn ông... chẳng thích, nên xin kiếu
Gặp nữ ngoan hiền, lão chắt chiu
ntd
Vẫn Chờ
(họa Miền Nhớ Nhung-Thơ Dp-Dp6)
(họa Mong Chờ-ntd)
(ntd-mltn 447)
Miền nhớ nhung (thơ ĐL dp)
[Thơ Đường] Mong Chờ
Có lẽ tình duyên ấy vẫn chờ
Bên dòng suối mật, cánh đồng thơ
Nơi con bướm trắng hồn nghiêng ngả
Chỗ mái tranh nghèo rạ phất phơ
Nguyện cứ mê say ngàn giấc điệp
Mong đừng thức tỉnh một cơn mơ
Người đi gửi lại niềm thương nhớ
Gió nổi thuyền kia cặp bến bờ
ntd
Sắc Màu Yêu
(họa Duyên Thừa-dongsuoixanh)
(ntd-mltn 448)
[Lục Bát] Cho em
Sao mà buồn vậy người ơi
Sông Tình thuyền cứ thảnh thơi ra vào
Tình thơ buông thả ngọt ngào
Hương trời thắm đượm sắc màu thương yêu
ntd
Xa Ngàn Năm
(họa Duyên Thừa-dongsuoixanh)
(ntd-mltn 449)
[Lục Bát] Cho em
Kiếp này chẳng được tình chung
Kiếp sau biết có tao phùng được chăng?
Ta, người.. như suối với trăng
Nhìn nhau nhưng vẫn xa ngàn năm qua
ntd
Buổi Ban Đầu
(thơ NT)
(ntd-mltn 450)
Ngọc Tiên
[Tự Do] Buổi Ban Đầu
Buổi Ban Đầu
Cái thuở ấy buổi ban đầu gặp gỡ
Anh làm quen “Chào cô bạn… quê đâu?”
Bao nhiêu xuân tình được mấy nhịp cầu
Duyên trắc trở hay sao… thơ buồn thế?
Mỉm cười thầm gã ngố này hay nhỉ
Đây nghề thơ của thi sĩ không chuyên
Ưa vẩn vơ vì đang tìm tri kỷ
Khi hờn, vui lúc pha lẫn muộn phiền
Thơ xướng họa đôi vần xem cũng thích
Nhưng Thi Đường nó rối trí làm sao
Thôi chìu anh em thêm ít muối vào
Nuốt mặn, lạt miễn đừng chê là ổn...^^
Tách cà phê mời em khi sáng sớm
Kèm bông hoa hồng thắm chúc an vui
Thêm lớ ngớ đôi dòng thơ đối đáp
Mỗi ngày qua đầy hương vị ngọt bùi
Ngàn sóng gió khi thuyền tình cập bến
Vạn lời yêu gói lại đã tròn năm
Không còn bao cay đắng những thăng trầm
Dòng kỷ niệm trang giấy hồng mãi thắm
Tơ Đã Vướng
(họa Buổi Ban Đầu - thơ NT)
(ntd-mltn 451)
[Tự Do] Buổi Ban Đầu
Buổi Ban Đầu
Tơ đã vướng trái tim nào dễ gỡ
Giá như đừng hỏi mãi bạn nhà đâu
Không đi theo qua cả mấy cây cầu
Và chẳng nói: “Môi hồng ai thắm thế”
“Chắc có lẽ… ta cùng quê ấy nhỉ?”
Họa thi Đường, thơ thẩn cũng đâu chuyên
Nhưng kín miệng, em cho là ích kỷ
Lại quay lưng nũng nịu giấu ưu phiền
Phải như chỉ xem thôi đừng nói thích
Cứ mỉm cười chớ bảo tại vì sao
Hơi lâu lâu, mắt khẽ liếc trông vào
Rồi giả bộ chê câu này chưa ổn
Đi thể dục, trở về lên mạng sớm
Viết câu chào, chúc hưởng trọn ngày vui
Em hay hỏi nên anh thường vẫn đáp
Mỗi dòng thơ là kỷ niệm ngọt bùi
Vượt giông bão ta neo thuyền ở bến
Sông Tình này nước chảy đến ngàn năm
Ngôi nhà kia bếp sưởi ấm hương trầm
Bầy trẻ nhỏ vui cười môi đỏ thắm
ntd
|