Tặng hoabeodai mấy bài tập
Bạn xem giùm có sai niêm luật ko
Hoa bèo dại quá chỉ mê thơ
Để khách tình chung mãi đợi chờ
Cổ mộ đi tìm ma với quái
Loan phòng lạnh lẽo đến bao giờ
Hoa bèo đến lớp trả bài thi
Ngẫm ngợi hôm nay hạ vận gì
Ráp phách lung tung nhầm lẫn hết
Ngày mai bị chửi khóc như ri
Hoa bèo xuống bếp thổi cơm canh
Bảng luật trong đầu mãi tính quanh
Thịt chó băm ra xào với tỏi
Ăn vào quặn ruột tháo cho nhanh
Hoa bèo rót rượu cốc pha lê
Cạn hết ba chai chẳng ép phê
Bởi thiếu xôi gà cô giáo nhậu
Bài thi gửi đến lại quay về
Hoa bèo nhổ sạch tóc trên đầu
Trụi lủi xong rồi vặt đến râu
Nhẵn nhụi quay sang tìm bứt rễ
Mai này bí quá biết sờ đâu
Cái nhầm này là cái nhầm hơi...bự
Nghe xong giật mình ho...khừ khự
Đêm về mõi mắt : sấp - ngữa - nghiêng
Nghĩ rồi đấm ngực : binh - bụp - hự
Cô nói làm sao?tớ thế a?
Tớ đã sai rồi,chẳng đúng ư?
Nhầm này khéo lại là nhầm thật
Trời nóng như thiêu,tớ rét hừ....
hbd cảm ơn cô LH đã ....thấu hiểu và chia sẻ nỗi lòng hbd

,nếu hết tóc râu rễ thì hbd...trọc lóc

(lúc đó hổng bị đụng hàng...hì hì!!!!)nhưng mà hbd dễ sống lắm cô ui!

Hbd đang học nên niêm luật sai bét nhè!nhưng cảm tấm lòng cô LH nên hbd len lén gửi cô mấy câu con cóc cô đọc giải sầu(cô đừng hé cho cô phale biết nhe,kẻo hbd lại ...hu hu!!!!!!