Photo by LH
Gởi hoa cho em
Anh gởi cho em màu hoa đỏ lửa
Để biết quê anh Phượng đã vào mùa
Khung trời rộng, rạng ngời ngời sắc thắm
Hạ đang về da diết những cơn mưa
Hoa anh gởi, những chùm hoa biết nói
Chở về em một cõi mộng bình yên
Chợt nghe lòng, tuổi thơ về se sẽ
Tóc bím thơ ngây, e ấp nụ cười hiền
Xinh xẻo lắm thành phố nơi anh ở
Biển và trời...hồng sắc phượng bâng khuâng
Cứ ngỡ nắng lạc nơi này ra đó
Nên Phượng nôn nao trổ hết một lần
Em sẽ ép nhành hoa vào câu chữ
Để sắc hồng ủ ấm những vần thơ
Cánh hoa nọ dẫu mai tàn mai rụng
Hoa của anh vẫn rực thắm từng giờ...
PL 29.5.10