
03-01-12, 10:59 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Đời ta …
Đời ta trắng như ngàn sóng biển
Mà nơi em úa vàng lá thu
Chiều rơi bay măi theo ngọn gió
Về đâu với người t́nh muôn phương
Đời ta vốn xây bằng đá cuội
Trăm năm chưa đầy nửa trái tim
Trăm năm kiếp phù du đậy xác
Hư hao một kiếp sống vô t́nh
Để khi thấy em trong thác đổ
Giấc mơ chợt thêm lời ước ao
Rằng sẽ thấy dáng h́nh em măi
Dù là cơn mơ thoáng qua mau
Đời sẽ hóa thành những mùa xuân
Để em thả bay cánh hoa vàng
Để ta đứng bên trời nhặt lấy
Kết thành cầu duyên đón bước nàng …
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2012
|