
06-01-12, 11:47 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
|
|

Vẫn Còn...
(ntd-mltn 507)
Còn đấy chứ, buổi hoàng hôn rực nắng
Chim gọi bầy, bãi cạn, núi chơ vơ
Gió trông mây nên gió thổi hững hờ
Mây nhớ gió nên mây buồn xa vắng
Còn đấy chứ, những điệu đàn chưa dứt
Tiếng dương cầm như đánh thức đêm đen
Rừng ngủ gục nhưng em nào ngã gục
Chốn ngục tù, hạnh phúc bỗng triền miên
Còn đấy chứ, một trái tim cháy bỏng
Khơi lại làm ngọn lửa nóng vần thơ
Bới tàn tro tìm lại những ước mơ
Đem nhen nhóm tình yêu cho cuộc sống
ntd
Và Còn Đó
(ntd-mltn 531)
Ngọc Tiên
Xin giữ lại chút ngọt ngào của nắng
Rớt rơi về một khoảng lặng vu vơ
Gió ngưng thổi nên mây cũng ơ hờ
Chao nghiêng trĩu giọt mưa chiều quạnh vắng
Vẫn lắng đọng khoảng nhớ hằng day dứt
Xua bão cuồng giăng phủ áng mây đen
Nhưng hờn ghen đâu dễ dàng đánh gục
Khi hãy còn kỷ niệm đẹp triền miên
Và còn đó những nụ hôn nóng bỏng
Gom yêu thương kết chữ viết lời thơ
Thật nồng nàn say đắm trải hồn mơ
Niềm hạnh phúc êm đềm là mạch sống!
|