Chủ đề
:
THƠ TÌNH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
#
251
08-01-12, 12:01 AM
Hansy
Member
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
204.-
SAO THẾ EM?
Sao em lại hành hạ mình như thế
Trời ngoài kia vẫn rộng mở bao la
Hãy vui lên, đời rộng lượng cho ta
Em sẽ được đền bù niềm hạnh phúc.
Đã lỡ nhịp cung đàn thuở trước
Trên đường đời ta đã mãi xa nhau
Thì em ơi, xin nén lấy lòng đau
Quên quá vãng gập ghềnh tình mộng ảo...
HANSY
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con
(08-01-12)
Hansy
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Hansy
Tìm bài gửi bởi Hansy
Loading...