Chủ đề: Tình thơ huongnhu
Xem bài viết riêng lẻ
  #18  
Cũ 29-05-10, 11:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết


BÈO DẠT MÂY TRÔI.
Mây đã trôi và bèo đã dạt.
Mảnh trăng khuya lại sáng rực một góc trời.
Trăng đã đi và trăng đã đến.
Để lại rồi lẩn thẩn, phải phân đôi.

Mây đã trôi và bèo đã dạt.
Dòng sông xưa con đò nhỏ chưa về.
Chỉ nỗi nhớ nơi miền xa biền biệt.
Mãi phập phồng suốt một dải sơn khê.
( HNhu )

@ Bé Bụi: HNhu thì phoái làm chị nên nhìn ai hnhu cũng thấy họ...bé! Dzậy thì bé Bụi bé là phải gùi! Hhaahahah.
Logic thơ của Hnhu nhiều bài thiệt lạ.
Nếu viết đều...Hnhu sẽ tiến xa trên con đường thơ văn nhỉ?

Mây đã trôi và bèo đã dạt
Luyến lưu chi nước chẳng xuôi dòng
Anh đã đi và tình đã hết
Sao trăng còn thắp mãi long đong...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
huongnhu (31-05-10)