
09-01-12, 08:42 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
84.

Thưởng nguyệt
Đêm buồn lặng lẽ ngắm trăng mơ
Leo lét vì sao khuất lượn lờ
Nâng chén rượu đào ngâm khúc nhạc
Cạn chung trà đắng thả vần thơ
Thi nhân ghé đó người còn đợi
Bằng hữu về đây kẻ vẫn chờ
Thưởng nguyệt đêm thâu lòng nhớ bạn
Men tình ngày ấy mãi ngẩn ngơ
lehuuhau
TRĂNG
Trăng nghĩa sáng lòng vẫn mãi mơ
Trăng tình luôn ánh chớ phai lờ
Trăng nằm cuối bãi xinh hồn mộng
Trăng gác đầu non đẹp ý thơ
Trăng chiếu tình duyên nên tựa đợi
Trăng soi số phận được như chờ
Trăng ơi ghé đến cùng ta nhé
Trăng rạng muôn đời thật khó ngơ
HANSY
Nhớ người xưa
Người đã đi rồi ta vẫn mơ
Chút tình mỏng mảnh sao nỡ lờ
Đèn soi vệt nhớ ru cung bậc
Trăng rọi ánh buồn quyện tiếng thơ
Duyên cũ trót quên ai có đợi
Nghĩa xưa đành bỏ ta còn chờ
Đêm thâu thổn thức sầu cô lẻ
Nhớ bạn thuở nào dạ cứ ngơ
songnhi
HỎI
Lòng này ấp ủ một tình mơ
Năm tháng người xưa dẫu lửng lờ
Góc phố chiều nao mình ước hẹn
Bến sông buổi ấy vọng lời thơ
Lòng trai thao thức vì mong nhớ
Ý gái nôn nao bởi ngóng chờ
Đã mấy thu rồi em cách biệt
Hỏi lòng còn mộng thuở ngu ngơ
HANSY

|