85.
Mười sáu ngắm trăng
Mười sáu trăng treo chiếu mái đầu
Mơ màng phiêu lãng mây về đâu ?
Muôn vì tinh tú chen nhau sáng
Mà ngỡ như là chốn ngọc lâu...
Một phút lên tiên lòng thổn thức
Mấy giây lơ đểnh dạ chìm sâu
Mân mê tà áo suy đôi chút...
Mới ngắm trăng thu tuyệt thế... cầu
MC
GIỠN TRĂNG
Rằm trăng phơ phất sáng quanh đầu
Rơi chút ngọc ngà tận mãi đâu
Thoảng gió đưa tình mơn ánh nguyệt
Vờn mây đón ý chiếu cô lâu
Bạc bàng lối cũ nơi thềm vắng
Khúc khuỷu đường về chốn lủng sâu
Mơ sánh Hằng nga nơi nguyệt điện
Tỉnh ra mới biết chỉ mong cầu
HANSY