Chủ đề: Hậu off - Nothing
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 10-01-12, 12:46 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Hậu off - Nothing

Hậu off

Rượu rót tràn ly mặc sức bà
Bây giờ ngẫm lại hãi hùng nha
Vung tay thọc chén….cay đâu nhỉ
Túm cổ kề ly…ngọt ấy mà
Ngất ngưởng nhìn Trăng…sao đẹp thế
Mơ màng ngắm biển… đáng yêu ha
Chia tay để lại hồn ngơ ngẩn
Chả biết khi nào ả hết…say

NT 10.1.12




Thương nhau chín bỏ làm mười...

Nghĩ lại trời ơi cũng hãi “bà”
Xem chừng rượu khiển hiểu giùm nha
Lời văng sỗ xược đâu mình nhỉ
Chén giục tùm lum... khác tớ mà
Tại ánh Trăng kia rực rỡ vậy
Do tình Mộ đó ngọt ngào ha
Dễ chi mấy thuở tương phùng hén
Thứ lỗi cho nhau để gọi là...

PL 10.1.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (11-01-12), Hạ Phượng (12-01-12), hoatigon208410 (12-01-12), MoonRiver (11-01-12), Nhím con (11-01-12), tra sua (10-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (11-01-12)