Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #44  
Cũ 11-01-12, 10:06 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

ẢNH ẢO

khỏa mây đùa bóng nước
với tay vớt trăng ngà
lung linh con sóng vỗ
mờ nhạt ánh sao sa
thương ai mà muốn khóc
nhưng chẳng được đâu mà
đêm huyền ôi hoang vắng
em không đến bên ta
mây buồn che bóng núi
gió sầu thoảng bờ khe
sương đâu rơi khóe mắt
ánh vàng đọng bờ môi
khói lam mờ nhân ảnh
ḿnh ta với trăng thôi..

L.H.G.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 11-01-12 lúc 10:27 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (26-02-12), hoatigon208410 (12-01-12), Nhím con (11-01-12), pumanew (17-01-12), tra sua (11-01-12), úm_bala (21-01-12)