
12-01-12, 11:19 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
|
|
Chờ Anh
(họa Nhớ Huế - nhothuvang)
(ntd-mltn 452)
Nhớ Huế
Vì sao anh lại chẳng về
Hay vì trách nhiệm nặng nề trên vai
Quê nhà em đợi bóng ai
Quanh năm vẫn cứ nhớ hoài người thương
Tơ tình kẻ lạ chớ vương
Nơi đây em mãi bên đường chờ anh
ntd
Huế Xưa
(họa Nhớ Huế - nhothuvang)
(ntd-mltn 453)
Ngọc Tiên
Nhớ Huế
Huế xưa ủ giấc mơ xanh
Tràng tiền mấy nhịp gió hanh mấy mùa
Đông Ba đường cũ ai đưa
Nữ sinh Đồng Khánh năm xưa vẫn chờ
Người về ru lại câu thơ
Không còn ngăn cách đôi bờ nhớ mong
Khoảng Lặng Cho Em
(họa Khoảng Lặng - Sa Mạc 44)
(ntd-mltn 454)
Ngọc Tiên
[Tự Do] Khoảng lặng...
Xin cho em một khoảng lặng dỗi hờn
Cùng ánh mắt chưa chan tình trìu mến
Một góc thôi rồi bùng lên ngọn nến
Lửa tình yêu nồng cháy giọt sầu tan
Dành cho em anh nhé! khoảng lặng thầm
Đan vào đó những ngọt ngào sâu lắng
Trải yêu thương đến ngàn sau... bất tận
Khoảng lặng này đừng chóng vội vàng qua!
Chiều vàng thu chiếc lá rụng bay xa
Sương giăng lối nhạt nhoà con đường nhỏ
Mây dừng lại hôn lên màu hoa cỏ
Khoảng lặng tìm dâng nỗi nhớ đầy vơi!
Chồi Non
(họa Nỗi Niềm – thơ mltn)
(ntd-mltn 455)
[Song Thất Lục Bát] Nỗi Niềm
Khi lòng đã vướng chuyện trăm năm
Tóc sớm pha sương phủ bụi trầm
Mong người hãy giữ thật tâm
Cho ai tránh khỏi đêm nằm ưu tư
Hãy xóa hết nợ hư tình cũ
Những giận hờn lôi vũ trôi xa
Bầu trời chỉ có chúng ta
Sum vầy bên cạnh, chia ra chẳng đành
Và cứ thế, mây xanh giông tạnh
Nỗi u buồn cũng đánh tan bay
Chồi non chớm nở trên cây
Bầy chim sáo nhỏ vui say an nhàn
ntd
Mong Ngày Nắng Ấm
(họa Nỗi Niềm – thơ mltn)
(ntd-mltn 456)
Ngọc Tiên
[Song Thất Lục Bát] Nỗi Niềm
Chỉ mới đây mà đã trọn năm
Rèm thưa lạnh lẽo nhạt hương trầm
Duyên hờ em phải cam tâm
Nào ai hiểu được tơ tằm riêng tư
Em vẫn giữ trang thư ngày cũ
Đem vào lòng ấp ủ tình xa
Trời làm ngăn cách hai ta
Chữ thương đã khắc phôi pha sao đành
Mong nắng ấm mây lành mưa tạnh
Buổi tao phùng buồn vỗ cánh bay
Nụ hồng nở thắm nhành cây
Bên nhau hạnh phúc đắm say thư nhàn
Xong rồi... mời vô!...
(thơ ntd)
(ntd-mltn 457)
[Thơ Đường] Xong Rồi... Mời Vô!...
Tim gan lách phổi, ruột phèo lòng
Mỡ thịt gân sườn, huyết mật lông
Móng dụm chân giò, tai gối cẳng
Đuôi da thận mắt, mỏ môi tròng
Chiên dòn nấu nướng, phơi khô luộc
Áp chảo hâm xào, nguội ướp đông
Chén đũa mâm ly, chung nĩa muỗng
Bầu chai lon tĩn, bát bình tong
ntd
Phải Chi...
(họa Nỗi Niềm - thơ mltn)
(ntd-mltn 458)
Ngọc Tiên
[Song Thất Lục Bát] Nỗi Niềm
Bởi thế nên một lần lầm lỡ
Tin dễ dàng nên vỡ con tim
Trông người tăm cá bóng chim
Hỏi trăng, trăng cũng im lìm... phải chi...
Ta đừng nói yêu thì đâu có
Tương tư giờ biết tỏ cùng ai
Vì em không sắc kém tài
Tình thơ mộng, ước bao ngày... như không
Bới Tro Tàn
(họa Niềm HP của Tôi - thơ ntd)
(ntd-mltn 459)
[Tự Do] Niềm Hạnh Phúc Của Tôi
Em đã hứa tình mình không thể cắt
Thế sao còn vương vấn chuyện xưa rồi
Bới lại tro, khêu lửa hồng đã tắt
Lấy hoa tàn hai cánh xếp chung đôi?...
Anh hụt hẫng như người đang chết đuối
Vết thương lòng đau nhức những đêm qua
Ngõ vắng hoe, bếp không còn chút khói
Giọt mưa rơi xuống mắt cũng đang nhòa…
ntd
Cuội buồn
(Đường luật-trốn vận – thơ ntd)
(ntd-mltn 460)
[Thất Ngôn Tứ Tuyệt] Cuội Buồn!
Hằng Nga, Hậu Nghệ vầy duyên mới
Cố nuốt lệ rơi, Cuội khóc mình
Trăng cũng hoen mi, sầu Nguyệt ố
Mây buồn vơ vẫn, lấp hành tinh
ntd
Nắng Tắt
(họa Đời hoa - capheden)
(ntd-mltn 461)
[Thơ Đường] Đời hoa
Cả cuộc đời mình cũng mất đi
Sao ta chẳng nói được câu gì
Âm thầm nuốt lại đôi dòng tủi
Lặng lẽ ôm hoài một chữ si
Khổ lụy ngàn năm in khóe mắt
Sầu tư mấy thuở nhuộm vành mi
Ngoài sân giọt nắng hoàng hôn tắt
Ngọn lửa lòng kia nguội tức thì
ntd
Bớt Vắng
(thơ ĐL- ntd)
(ntd-mltn 462)
[Thơ Đường] Bớt Vắng
Bến của Sông Tình bớt vắng teo
Nhiều người xúm lại hát veo veo
Bàn hươu, tán vượn, mang dê thả
Nhảy cóc, bay cò, gọi khỉ leo
Chị Cún hiền lành như…phật bụt
Anh Ka nhẫn nhịn giống…tỳ kheo
Thuyền bườm căn cánh trông vào gió
Có bạn cùng đi mới vững chèo
ntd
Hỏi Thăm Tình Cũ
(thơ- ntd)
(ntd-mltn 463)
Hỏi Thăm Tình Cũ
[Thất Ngôn Tứ Tuyệt] Hỏi Thăm Tình Cũ
Kể từ sau một chuyến đò đưa !
Hỏi kẻ sang ngang đủ, thiếu, thừa ?
Chẳng biết người đi buồn, khổ, tủi ?
Bên chồng, hạnh phúc có hay chưa ?
Bên chồng, hạnh phúc có hay chưa ?
Chẳng biết mùa đông, áo mặc vừa ?
Khi bệnh, có người lo thuốc chữa ?
Ra ngoài, ai sẽ đón cùng đưa ?
ntd
Trông Thơ Bạn
(thơ- ntd)
(ntd-mltn 464)
Trông...Thơ
[Thơ Đường] Trông Thơ Bạn
Sao đến giờ này chữa có... ha?
Mải trông ai xướng, để khen… chà!
Giúp vui một lúc thôi thì… được!
Bớt khổ vài hôm cũng cứ… thà!
Lắm bạn cùng tôi nên thích… thế!
Thêm tình với nghĩa sẽ ưa… mà!
Bài thơ đã viết xin theo… nhé!
Sớm trể đều xem vẫn được… nà!
ntd
“Mổ” tiếp Cún Xinh nhe:
Hỏi Tiên!
(họa Mổ Tiên)
(ntd-mltn 465)
Cùng nhau tra khảo minhlatiennu
Lấy chồng dám nói hổng ưa?
Trong khi lựa chọn có chừa Lãng Du?
Muốn chồng có khóc hu hu?
Và hay bảo Mẹ: “Con tu bi giờ!”
Hồi nào có được bài thơ
Anh Đùa nhắn nhủ sẽ chờ nhau không?
Bây giờ câu hỏi tạm xong
Anh xin tặng một đóa hồng nhé em?
ntd
Lần sửa cuối bởi ntd; 09-04-12 lúc 01:48 PM
|