
12-01-12, 11:23 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
|
|
“Ngoảnh về đi, cuộc rong chơi
đèn khuya còn thức ngọn mời mọc suông…”
****LỤC GIA
BIỂN
(thơ ntd)
(ntd-mltn 466)
Biển
http://forum.bentinhyeu.info/threads/14405-Biển?p=81161#post81161
Đời người như trận mưa tuôn
Biển dâu còn hận còn buồn ai chăng
Trời hờn nhỏ giọt sương giăng
Gió lùa ngọn sóng đánh trăng lưng trời
Cung đàn lỗi nhịp trùng khơi
Tơ lòng đứt đoạn như lời tiễn đưa
Giang sơn một vốc khi xưa
Anh hùng một thuở cũng vừa ra đi
Ai làm chi cuộc chia ly
Biển trời hai cõi có gì vui đâu
ntd
Biển cuồng
(họa Biển – thơ ntd)
(ntd-mltn 467)
Biển
[Lục Bát] Biển
Giông bão trong ta
Buông xuôi cho hết
Chiều tà nhớ mong
Muối lòng biết lấy gì đong
Xát vào trong dạ... đỏ hồng trái tim
Giọt xưa nức nở kiếm tìm
Ai làm rơi rớt...
Đánh chìm biển sâu!...
ntd
Xin Đừng Đánh Mất
(họa Biển - thơ ntd)
(ntd-mltn 468)
Ngọc Tiên THƠ CỦA NTD
[Lục Bát] Biển
Ai ơi một mối tình sầu
Đong làm sao hết giọt ngâu trong lòng
Bao giờ thoát được nhớ mong
Đã từ lâu trói tim hồng thiết tha
Nếu còn một nửa mặn mà
Đừng làm rơi mất tình ta những ngày...!
Gửi người
(họa Biển –thơ ntd)
(ntd-mltn 469)
THƠ CỦA NTD
[Lục Bát] Biển
Sá gì những giọt đắng cay
Rơi từ khóe mắt nồng say của mình
Hương đưa gió quyện lung linh
Thơm làn tóc xõa biển tình của em
Bão giông qua những ngày đêm
Sáng nay đời nở hoa thêm mặn mà
Vườn yêu trổ tím bông cà
Câu thơ lục bát thiết tha gửi người
ntd
Gửi Tạm Cho Em
(thơ ntd)
(ntd-mltn 470)
Gửi Cho Em...![Thơ Đường] Gửi Tạm Cho Em
Vợ đã cùng mây vượt gió ngàn
Anh buồn ở lại sống… lang bang
Ôm con đứng đợi ngoài đầu ngõ
Địu nó đi rông cả xóm làng
Tối chạy cháo rau, vài cục mỡ
Ngày lo cơm cá, ít tôm càng
Tuy nghèo vẫn phải cho ăn học
Gửi tạm em chơi mấy lượng vàng
ntd
Trộm…
(thơ- ntd)
(ntd-mltn 471)
Trộm
[Thơ Đường] Trộm...
Trộm lấy vòng tay tuổi ngọc ngà
Trộm mùi hương tóc của ai ta
Trộm câu luyến ái đêm trao mộng
Trộm tiếng yêu đương sáng gửi quà
Trộm tuổi xanh cho luôn vẫn trẻ
Trộm đời xuân cứ mãi không già
Trộm tim đỏ thắm màu trinh nữ
Trộm cả thân em dáng nõn nà
ntd
Ngọt và Chua
(thơ- ntd)
(ntd-mltn 472)
Ngọt và Chua (thơ ĐL-ntd)
[Thơ Đường] Ngọt Và Chua!...
Chiều nay cả xóm lại vui hùa
Trúng được một tờ, khách búa xua
Hôm nọ vay tiền, chồng vất vả
Bữa rồi hết gạo, vợ te tua
Giàu sang dưới thế trời cho hưởng
Hạnh phúc trên đời họ phải mua
Mộng ước bao năm giờ nếm được
Bạc vàng ngọt lịm, nghĩa tình chua!
ntd
Chẳng Điêu!
(họa Mổ Tiên)
(ntd-mltn 473)
Ngọc Tiên Cùng nhau tra khảo minhlatiennu - Trang 2
Xem topic muốn la trời!!!
Chị ơi sao lại mổ đời của Tiên
Em vừa ngoan lại vừa hiền
Hổng hiểu sao lại vô duyên ống chề (là ế ý)
Trai trẻ đến mấy lão dê
Gặp em vội chạy chẳng hề ngó lui
Tại em số tuổi con mùi
Thế nên vận mạng nó xui như vầy
Nghe chị hỏi, em khai đây
Yêu thơ thẩn thuở cái ngày nằm nôi
Em yêu màu tím mà thôi
Chắc tại té giếng tính hơi hơi gàn...
Nổi danh cô út hột xoàn
Gia đình tạm tạm sánh hàng Obama
Nói thiệt họ bảo rằng ngoa
Anh Đùa tán tỉnh cả ba kiếp rồi
Kiếp này theo muốn hụt hơi
Lên trời mấy bận thiên lôi búa hoài
Mà nào có lọt mắt nai (của Tiên ý)
Nhưng mà cái tội nói dai... lẫn liều
Ngọc Hoàng thấy cũng lòng xiêu
Bắt Tiên hạ giới kèm theo Lão Đùa
Tóc dài là lúc ngày xưa
Bây giờ cắt ngắn vẫn thừa nét duyên
Đâu nhiều con? chỉ một thiên
Bởi nên động đất liền liền chị ui
Kể ra mà dạ ngậm ngùi
Phải chi biết vậy Tiên lui gót về
Nhưng mà bỏ bến sông quê
Đùa cưa mấy ẻm thả dê đầy vườn
Nên em đành ở lại luôn
Mấy lời em viết tỏ tường chẳng điêu... hihi
Đáp Lời Anh
(họa Mổ Tiên)
(ntd-mltn 474)
Ngọc Tiên
Cùng nhau tra khảo minhlatiennu - Trang 2
Nghe anh nói chạnh lòng thêm
Chồng ai hổng muốn, hỏi dèm chi anh
Lãng Du ư? tán bất thành
Vì năm cô vợ giật giành trước sân
Mẹ em thì chạy lăng xăng
Mua đèn nhang đốt khấn thần ngày đêm
Cầu em lụm một gã hiền
Khỏi sợ em oánh liên miên đó mà
Vì em dòng võ sư nha
Đai đen với võ kà rà( karate) đều kham
Anh Đùa mấy bận lam nham
Viết thơ tán gái Tiên phang ốm đòn
Giờ nhắn nhủ hết hay còn
Không chừa Tiên quẳng ra hòn đảo xa
Nếu như hối lỗi Tiên tha
Phạt làm thơ đủ trăm mà tặng Tiên
Kèm hoa hồng thắm mới yên
Mỗi ngày mỗi tặng chẳng quên đâu nà!!!
Đành Thế Thôi!
(họa Mổ Tiên)
(ntd-mltn 475)
Ngọc Tiên
Cùng nhau tra khảo minhlatiennu - Trang 2
Vân hỏi Tiên đã già chưa?...
Tiên còn trẻ chán mới vừa nhớn thui
Ba mươi thì chẳng phải rùi
Hai mươi nhí quá... cái hùi còn tơ
Nửa chừng xuân thắm mộng mơ
Nhưng... biết yêu từ thuở còn khờ ấy nha
Trai thanh Tiên hổng bỏ qua
Cưa hờ để đó phòng mà cô đơn
Nói ra người giận kẻ hờn
Nên thà giả bộ hay hơn Vân à
Lão Đùa có chút thiệt thà
Ảo hay đời thật cũng là giống nhau
Mơ thôi có hại ai nào?
Thế nên Tiên vẫn cứ ào ào mơ
Yêu Tiên thì xếp hàng chờ
Sao cầm dao mổ?... Vân đơ có ngày
Tiên biến Vân hết "đập chai"
Khỏi còn cưa gái cả ngày tán Gôn....
Mổ - Xẻ - Cưa -Rang... "Cà Phê Đen"!
(họa Mổ Tiên)
(ntd-mltn 476)
Mổ - Xẻ - Cưa - Rang... "Cà Phê Đen"!
Hôm nay xin mổ một người
Bến Sông rộn rã nụ cười lạ ghê
Éc… Éc… con gái lại mê
Bà Già Khó Tính thì chê, bảo khờ
Hỏi rằng đêm có nằm mơ
Thấy nàng Tiên Nữ bao giờ hay không?
Gọi là Chú, Bác, hay Ông?
Trong tim đã có bóng hồng nào chưa?
Sông Tình có mấy người ưa?
Gôn, Thương, Cún, Ốc… có vừa mắt xanh?
Răng thì sún hay là nanh?
Lùn, cao, mập, ốm, tả rành xem sao?
Yêu người nào, hãy nói mau?
Tên gì lúc trước khi vào Sông Yêu?
ntd
Mổ Anh Cà
(ntd-mltn 477)
Ngọc Tiên
Mổ - Xẻ - Cưa - Rang... "Cà Phê Đen"!
Phen này Đen chắc phải tiêu
Đưa lên bàn mổ ít nhiều cũng die
Lỡ rồi Tiên cũng nhanh tay
Phang thêm vài nhát dao phay xem nào
Cà anh có mấy cô đào
Như yêu thì chuẩn là sao?... nói liền
Thích người cõi tục hay tiên
Hoạ thơ lòng có đảo điên bởi nàng
Răng thiệt hay gắn răng vàng
Nếu có... nặng cỡ bao gam một hàm
(khai thiệt để Tiên tính nha, vàng bi giờ lên giá quá...)
Yêu màu trắng hay màu lam
Đầu vài cọng bạc hay nhuộm vàng hoặc đen
Thân còn mạnh hay ho hen
Tuổi xuân còn thắm hay sắp lụn đèn vậy anh
Đi chậm rãi hay lanh chanh
Gặp con gái đẹp tán nhanh hay lườm
Cây si đã mấy lần ươm
Yêu thầm trộm nhớ mấy nường... khai ra
Thất tình mấy lượt trải qua
Bến sông này kết mấy bà?... là ai
Tên gì thành thật mà khai
Nếu không sẽ bị phạt ngay hai hèo
Hi... Tiên mài dao chưa bén lắm anh Đen hỉ
Lần sửa cuối bởi ntd; 12-01-12 lúc 12:23 PM
|